Gặp gỡ người mẹ nấu món ăn từ 195 quốc gia cho con mình.
Sasha Martin, một bà mẹ Mỹ, sống cùng chồng và con gái Ava 5 tuổi. Bà đã dành 4 năm để nấu hơn 650 món ăn từ khắp nơi trên thế giới cho con gái, nhằm mang đến cho Ava trải nghiệm ẩm thực đa dạng và những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình. Chồng và con luôn háo hức thử những món ăn mới, giúp làm mới bữa tối của gia đình. Vì chưa có điều kiện du lịch, Sasha quyết định mang thế giới vào bếp. Bà thường tìm công thức trực tuyến và cùng con nấu những món ăn lành mạnh, đơn giản và ngon miệng.
Hầu hết các món ăn được thực hiện nhanh chóng với nguyên liệu có sẵn tại địa phương. Cô ghi lại những phản ứng thú vị của con gái Ava khi thử các món ăn mới. Từ khi Ava mới 7 tháng tuổi, gia đình đã bắt đầu trải nghiệm ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới, như Kabeli Palau của Afghanistan, nem Việt Nam, bánh mì Pháp, cơm dừa Malaysia, và nhiều món khác. Ava thích sinh tố dưa hấu Ghana và Gingerbread Ricotta Tart của Estonia, nhưng không mấy ấn tượng với trứng cá muối Nga. Cô cũng tham gia làm bánh với bố và thưởng thức súp bakso Đông Timor cũng như quả óc chó nhúng nước nho Georgia.
Ava thực hành cuốn sushi Nhật Bản và thích bánh Macadamia Pie từ Quần đảo Marshall. Khi lên 3 tuổi, cô bé đã thưởng thức bánh mì kẹp trứng Niger. Ava mê khoai tây chiên nghiền thịt cừu Libya, tiếc nuối vì que kem Oman rơi xuống đất. Cô thích nem cuốn chiên Lumpia Shanghai của Philippines và bánh ngọt Thụy Điển. Ava chinh phục món lá nho nhồi Qatar và đang thưởng thức bắp ngô luộc với sữa dừa Campuchia. Cô bé giúp mẹ làm bia Đức nhưng không ăn, và rất phấn khích khi thấy quả ớt Lào. Gia đình nhỏ của Ava. Nguồn BP.






















Source: https://afamily.vn/gap-nguoi-me-nau-cho-con-mon-an-cua-195-nuoc-tren-the-gioi-2015090803524291.chn